Nuôi dạy trẻ trong môi trường "vô trùng" ở thời đại hiện nay
Cả nhà đều phải nói nhẹ nhàng để không làm bé Mun giật mình. Chị Trần Thị Ngọc Láng Hạ chia sẻ rằng từ khi sinh bé, mọi hoạt động trong nhà phải thật tĩnh lặng. Chị không dám bế bé ra ngoài trong suốt 3 tháng đầu vì trời lạnh, chỉ cho bé ăn và vệ sinh xong là lại tắt điện, đóng cửa để bé ngủ. Chị nhấn mạnh rằng trẻ cần ngủ 12 tiếng mỗi ngày để phát triển tốt. Chị Ngọc rất cẩn thận, từng có lần chị ngửi tay tôi sau khi tôi rửa bằng xà bông thơm, vì sợ mùi xà phòng sẽ làm bé khó chịu. Đến 10 tháng tuổi, bé Mun vẫn được tắm nước sôi để nguội, vì chị lo ngại nước chưa đun có thể gây hại cho da bé.
Chị Ngọc rất cẩn thận với con, luôn bế bé đi khám bác sĩ khi ốm, sốt hoặc mọc răng. Một lần, khi bé Bông không chịu ăn, chị lập tức mua vitamin B cho bé. Khi thấy con thở khò khè, chị tự “chẩn đoán” và làm thuốc từ lá hấp mật ong. Sau khi nghe bạn bè khuyên, chị mua thuốc ho long đờm Autusin cho con. Khi không thấy tiến triển, chị đưa bé Mun đến bác sĩ, nhưng bác sĩ cho biết bé không có vấn đề gì. Chị Ngọc cảm thấy bối rối vì dù chăm sóc kỹ lưỡng, con vẫn ốm, và có lẽ cần sự tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa để hiểu rõ hơn.
Bé Mun gặp khó khăn khi đi chơi vì lịch ăn và ngủ không cho phép, mẹ bé lý giải rằng ra ngoài bụi bặm và nô đùa ảnh hưởng đến sức khỏe của bé, nên bé chỉ được phép đi từ nhà ra ngõ. Hệ quả là bé Mun trở nên sợ người lạ và ít nói hơn. Trong khi đó, chị Phạm Hoàng Lan Bà Triệu, với sự lo ngại về chất lượng hàng Việt Nam, chỉ cho con dùng sữa, quần áo và tã bỉm xách tay từ Thái và Nhật. Chị có nhiều thời gian làm văn phòng và thường xuyên mua sắm online, được mọi người phong là tín đồ mua sắm. Chị cũng tham gia diễn đàn của các bà mẹ trẻ, thường xuyên tìm kiếm hàng xách tay cho con.
Chị Lan chia sẻ về việc chăm sóc bé Đậu Đậu, từ việc cai sữa lúc 3 tháng và chỉ cho bé uống sữa dê non xách tay của Nga, dù giá cao (700-800k/hộp) vì bé chỉ thích loại này. Khi Đậu Đậu được 1 tuổi, chị chuyển sang sữa Pedia của Úc vì nghe nói tốt cho tiêu hóa và tăng cân. Chị thấy con ăn ngủ tốt và lên cân rõ rệt. Chị cũng chọn bột ăn dặm HIPP của Đức, BLEDINA và vitamin của Đức hoặc Nga để hỗ trợ sự phát triển. Ngoài ra, chị còn đặt mua dầu ô liu của Đức, cho rằng đây là hàng chất lượng cao. Chị thường nhờ người thân ở nước ngoài mua đồ cho con.
Chị Hòa Thanh Xuân có người chú ở Canada, nên thỉnh thoảng con gái chị được ông họ gửi hàng từ đó về. Chị không tin tưởng hàng Việt Nam và cho rằng chỉ hàng ngoại mới đủ chất lượng. Ngay từ khi mang thai, chị đã chọn những loại vitamin tổng hợp đắt tiền, gấp nhiều lần hàng Việt. Chị nhờ bà chị họ mua vitamin Multi Prenatal để khỏe mạnh cho thai kỳ. Dù kêu gọi người Việt dùng hàng nội, chị vẫn nghĩ hàng Việt chỉ là "hàng theo sau". Khi con ra đời, chị đầu tư vào hàng ngoại, thường mua sữa bột S26 của Úc và sữa Pedia Sure của Nhật để đảm bảo chất lượng cho con.
Chị thường mua các loại váng sữa, phô mai, bình pha sữa, cốc, thìa, bát và bỉm xách tay từ một cửa hàng ở phố Đào Tấn, chuyên nhập khẩu từ các nước nổi tiếng như Mỹ, Nhật, Hàn, Nga, Úc, Đức.


Source: https://afamily.vn/nuoi-con-vo-trung-thoi-hien-dai-20110531030740254.chn